Lời xin lỗi của người cậu "lỡ tay" giết cháu ruột

Thứ sáu, 29/03/2019 18:00

Chỉ vì mâu thuẫn trong đám giỗ, hai cậu cháu đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, người cháu ruột mang dao đi tìm cậu đòi giết, còn cậu vớ được khúc gỗ “nghênh chiến” khiến cháu tử vong. Sự việc xảy ra từ hai năm trước nhưng nỗi oán hận của hai bên gia đình không được hóa giải mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mới đây, vụ án này mới được hóa giải bởi lời xin lỗi của những người trong cuộc.

Bị cáo Nguyễn Bá Định nói lời xin lỗi gia đình bị hại tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 22-7-2017, Nguyễn Bá Định (1962, trú TP Vinh, Nghệ An) tới dự đám giỗ của anh rể. Lúc này có đông anh em ông Định và người cháu Phạm Văn Đ. (con trai một chị gái khác của Định) đang uống rượu. Trong lúc uống rượu, Đ. đã có lời chửi bới mọi người và quậy phá nên Định nắm lấy cổ áo và đuổi Đ. về. Hai cậu cháu xảy ra xô xát, mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, Nguyễn Bá Định bỏ về nhà đóng cửa cổng lại.

Hậm hực vì bị cậu ruột đuổi đánh, Phạm Văn Đ. chạy đi lấy một con dao quay lại đe dọa mọi người đồng thời đòi giết cả nhà Nguyễn Bá Định. Thấy Đ. cầm dao xô cổng vào nhà, Nguyễn Bá Định lấy một khúc gỗ đánh nhiều cái vào người, đầu cháu ruột. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng Phạm Văn Đ. tử vong sau đó do vỡ, dập xương hộp sọ, xuất huyết não... Nguyễn Bá Định bị truy tố ra trước tòa án xét xử về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Liên quan đến vụ án này, TAND tỉnh Nghệ An đã 2 lần trả hồ sơ và nhiều lần hoãn phiên tòa do thiếu nhân chứng và một số người liên quan. Bởi những phiên tòa trước, đại diện hợp pháp của gia đình bị hại cho rằng, bản cáo trạng có những tình tiết không hợp lý, đề nghị hoãn phiên tòa, triệu tập thêm nhân chứng để đảm bảo tính khách quan. Thậm chí, để phiên xét xử có thể diễn ra, tòa án đã ra lệnh áp giải các nhân chứng nhưng không có kết quả. Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của người bị hại, các nhân chứng, người có quyền và nghĩa vụ trong vụ án đều là chị em, cậu cháu, anh em trong một dòng họ. Vốn dĩ từ trước, phía hai bên gia đình đã không ưa gì nhau nên sau khi xảy ra vụ án, mâu thuẫn này lại càng lên đến đỉnh điểm. Mặc dù vụ án đã nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng chị gái của bị cáo, cũng là mẹ ruột của bị hại chưa một lần đến dự phiên tòa bởi lẽ, người phụ nữ này có nhiều giằng xé trong tâm can khi 1 bên là em trai, một bên là con ruột của mình.

Ngày 27-3, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Định về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” diễn ra lần thứ 4. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bá Định thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng không cố tình tước đoạt mạng sống của người cháu ruột mà do bức xúc trước thái độ hỗn hào của cháu. Đặc biệt, khi bị Đ. tấn công nên Nguyễn Bá Định đã cầm cây gậy để phòng vệ. Không ngờ, quá trình phòng vệ, đã làm cháu ruột tử vong. Nguyễn Bá Định gửi lời xin lỗi và mong phía bị hại tha thứ. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Bá Định đã đền bù cho gia đình anh Đ. 250 triệu đồng.

Những người được triệu tập tới phiên tòa với tư cách là người làm chứng khẳng định bị hại đã có hành động, lời nói đe dọa đến mọi người. Phía đại diện hợp pháp của bị hại cho rằng trong vụ án này, những người thân đằng ngoại dự đám giỗ hôm ấy cũng phải chịu trách nhiệm khi đã không can ngăn bị cáo. Bà Phạm Thị T. (em gái bị hại Đ.) yêu cầu tất cả những người họ ngoại có mặt tại phiên tòa phải đứng lên xin lỗi đại gia đình bà.

“Đại gia đình tôi đã mất đi một người con, một người cháu, một người để nối dõi tông đường nên mọi người hết sức bức xúc. Hôm nay, tôi mong muốn những bức xúc đó được hóa giải bằng thái độ ăn năn, hối lỗi của đại gia đình bên ngoại”, bà T. nói.

Mặc dù yêu cầu này của đại diện hợp pháp người bị hại không nằm trong quy định hoạt động tố tụng tại tòa án nhưng vị chủ tọa phiên tòa đồng ý để hai bên có thể hóa giải hận thù, khép lại vụ việc đau lòng kéo dài hơn 2 năm qua.

Trước sự chứng kiến của HĐXX, toàn bộ người nhà bị cáo đã đứng dậy và xin lỗi gia đình bị hại. Người bác cả thay mặt dòng họ nói lời xin lỗi mong hóa giải được nỗi thù hận giữa 2 gia đình. “Mong rằng bằng sự vị tha, mọi người sẽ bỏ qua cho nhau, cùng nhau xóa bỏ thù hận”, người bác nói. Bị cáo Nguyễn Bá Định hết sức ăn năn vì hành vi trong lúc nóng giận của mình, chỉ vì chén rượu mà bi kịch xảy ra với dòng họ.

Bà Nguyễn Thị L. - chị gái của bị cáo cũng là dì ruột của bị hại xin lỗi em gái và hai cháu cũng như gia đình họ nội của bị hại. Theo bà, sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên mong các cháu tha thứ cho người cậu và đùm bọc lẫn nhau. Lời xin lỗi của bị cáo và đại gia đình họ ngoại được gia đình bà Phạm Thị T. chấp nhận.

Xét thấy bị cáo Nguyễn Bá Định có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho phía nạn nhân, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Định 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Phiên tòa kết thúc, những mâu thuẫn của hai bên được hóa giải, mọi người thoải mái ra về và cùng nhau xóa bỏ thù hận, tha thứ cho lỗi lầm của người cậu ruột, đồng thời cùng nhau chịu trách nhiệm chăm sóc người mẹ của bị hại.

DƯƠNG HÓA